Thông tin mới nhất về vụ án cô gái bị giết chết khô bên đường Trường Sa-Đà Nẵng: Theo dấu kẻ bạc tình
>> Theo dấu kẻ bạc tình (2)
>> Vụ án cô gái chết khô bên đường Trường sa (Đà Nẵng): Đã bắt được hung thủ
>> Phát hiện một xác người đã khô
LỜI THÚ TỘI CỦA KẺ SÁT NHÂN
(Cadn.com.vn) - Trong khi công tác điều tra, xác minh truy bắt Đỗ Xuân Minh được triển khai tích cực, đồng bộ thì sáng 31-5, Trung úy Phùng Anh Đại Phúc (Đội TS tuyến địa bàn thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin từ đồng nghiệp tại CAP An Sơn (TP Tam Kỳ) về một đối tượng tên Minh mà đơn vị vừa mới bắt giữ đêm 30-5.
Cụ thể, cuối tháng 5-2013, qua công tác nắm tình hình, CAP An Sơn nhận tin báo từ quần chúng về một thanh niên lạ mặt, có biểu hiện bất minh, thường xuyên xuất hiện tại tầng 3 một công trình xây dựng dở dang nằm gần KDC thuộc P. An Sơn. Đêm 30-5, CAP An Sơn tiến hành kiểm tra, đưa đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra tư trang, CAP phát hiện CMND người thanh niên tên là Đỗ Xuân Minh (1983, trú TP Đà Nẵng). Ban đầu Minh khai là ở Đà Nẵng vào Quảng Nam xin việc làm, không có chỗ trọ nên đến công trình xây dựng bỏ hoang tá túc tạm một thời gian. Ngoài ra, Minh còn thừa nhận có thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.
![]() |
|
Đỗ Xuân Minh |
Liền sau đó, tổ công tác BCA 007TX gồm Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng, Trưởng BCA; Trung tá Trần Nam Hải (Đội trưởng); Trung tá Trương Tín (đội phó) cùng thuộc Đội Trọng án xâm hại nhân thân và Trung úy Phùng Anh Đại Phúc tức tốc vào Quảng Nam xác minh thông tin. Khi thấy CA Đà Nẵng xuất hiện, Minh thay đổi sắc mặt, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Trước những chứng cứ xác đáng, thuyết phục từ BCA 007TX đưa ra, nhất là việc vạch ra toàn bộ hành trình lẩn trốn của Minh, ở đâu, tiếp xúc với ai, làm gì… biết sự việc bại lộ, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết người.
Trưa cùng ngày, BCA 007TX tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Minh lẩn trốn, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. 12 giờ cùng ngày, Minh được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Tiếp xúc với Minh ngay sau khi về đến Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy nét mặt bị can bộc lộ sự mệt mỏi và căng thẳng cùng cực. Minh bảo rằng, những ngày lẩn trốn là quãng thời gian cực kỳ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. 4 tháng qua, chưa đêm nào Minh ngủ ngon giấc, vừa lo sợ, vừa ám ảnh cái chết, vừa lo kiếm cái ăn, vừa lo trốn nên Minh sụt tới 10kg.
![]() |
|
Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Đỗ Xuân Minh. |
Trong bản cung đầu tiên, Minh tường trình khá chi tiết, rành rọt toàn bộ quá trình phạm tội của mình như sau: Sau 3 năm yêu nhau, đầu năm 2013, Dung chủ động nói lời chia tay và có bạn trai mới. Vì chuyện này nên Minh đem lòng thù tức, nhiều lần dọa giết Dung lẫn bạn trai mới của Dung. Ngày 6-2, Minh vào Quảng Ngãi chơi, sau đó quay ra Đà Nẵng với kế hoạch trả thù người yêu một cách tàn độc. 3 giờ ngày 7-2, Minh mang theo một sợi dây dù, đi bộ từ nhà ở K266/H57/43-Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng) sang đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn) với mục đích đón đường chờ Dung đi làm. Tầm 7 giờ, trên đường đi làm, Dung gặp Minh và 2 người ra đường Trường Sa nói chuyện. Tại đây, Minh và Dung tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn và Minh bóp cổ Dung, sau đó dùng tuýp sắt đánh vào đầu và dây thừng xiết cổ nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, Minh đẩy xác Dung xuống hố, cởi áo khoác đắp lên mặt, lấy của Dung 2 ĐTDĐ, xe máy, thẻ ATM và tiền.
Gây án xong, Minh sử dụng xe máy của nạn nhân về nhà thu dọn quần áo bỏ trốn. Trước khi rời Đà Nẵng, Minh uống cà-phê chia tay với các bạn rồi tức tốc điều khiển xe máy vào hướng Nam. Khi đi qua địa phận Tam Kỳ (Quảng Nam), Minh dừng lại sử dụng thẻ ATM của Dung rút 3,6 triệu đồng vì Minh biết mật mã của Dung lấy từ ngày tháng năm sinh. Trên đường đi tới Núi Thành (Quảng Nam), Minh nhận được điện thoại của Sơn và hẹn gặp Sơn tại Quảng Ngãi. Tại đây, cả hai chơi một đêm rồi Minh chở Sơn quay về Tam Kỳ thăm người yêu. Còn Minh quay lại Quảng Ngãi chơi với nhiều người bạn. Đến ngày 14-2, hết tiền, Minh mang xe và ĐTDĐ của Dung đi bán nhưng chỉ bán được điện thoại 2 triệu đồng, còn xe không có giấy tờ nên không bán được. Có được chút ít tiền, Minh sử dụng xe máy của Dung đi Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc thăm nhà một số người bạn học lớp CĐ Công nghệ Đà Nẵng chừng 10 ngày. Sau chuyến đi Tây Nguyên, Minh quay về Núi Thành (Quảng Nam) chơi nhà bạn chừng 4 ngày rồi về TP Tam Kỳ gửi xe ở bệnh viện, bắt ô-tô vào Bà Rịa - Vũng Tàu chơi với Sơn, sau đó đi TPHCM. Mãi đến tháng 4-2013, Minh quay về Tam Kỳ lấy xe máy tặng cho Sơn mang về quê làm phương tiện đi lại, còn mình quay vào Quảng Ngãi chơi tiếp. Ngày 10-4, khi Minh quay về Tam Kỳ thì đọc báo phát hiện thông tin về cái chết của Phạm Quỳnh Dung do mình gây ra trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Biết cơ quan CA đang truy lùng, Minh lo sợ, cắt toàn bộ liên lạc với người thân, bạn bè, tìm đến ngôi nhà hoang 3 tầng ở P. An Sơn (TP Tam Kỳ) ẩn náu.
![]() |
|
Ngôi nhà hoang nơi Đỗ Xuân Minh lẩn trốn. |
Hết tiền lại không có chỗ nhờ vả, thỉnh thoảng Minh ra chợ xin đồ ăn, ban ngày ru rú trong phòng, tối đến mới ra ngoài trộm cắp tài sản. Minh khai đã thực hiện 2 vụ trộm lấy được 2 ĐTDĐ và 2 triệu đồng, sử dụng vào việc mua gạo, bếp gas, mắm, muối, xô, chậu, nước mang về phòng để sử dụng. Hằng ngày, Minh mua Báo Công an về đọc để nắm thêm tin tức về quá trình điều tra của CA. Minh thú nhận, quãng thời gian trốn tại ngôi nhà hoang là bi kịch nhất. Đêm nào Minh cũng mơ thấy người yêu, khi giật mình tỉnh giấc thì xung quanh chỉ là bóng đêm vắng lặng, lạnh lẽo. Khi bị bắt, vào nhà giam, khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra, Minh cảm thấy nhẹ lòng, tinh thần tốt lên rất nhiều.
Thượng tá Trần Mưu - Trưởng BCA 007TX cho biết, sau khi hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, ngày 3-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Đỗ Xuân Minh thời hạn 4 tháng về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Thành tích phá án nhanh, kịp thời điều tra, truy bắt hung thủ giết người dã man, gây xôn xao dư luận tại TP Đà Nẵng của BCA 007TX, trong đó chủ công là CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.
>> Theo dấu kẻ bạc tình (2)
>> Vụ án cô gái chết khô bên đường Trường sa (Đà Nẵng): Đã bắt được hung thủ
>> Phát hiện một xác người đã khô
Nguyên Thảo









